Trầm Khúc 1

Tác giả: Tuyền Linh

trầm khúc 1

về: Lâm Hoàng

với tay không tới trời cao
với lời ai hiểu lời nào cho tôi
ngậm ngùi tim xẻ làm đôi
thắp tâm nhang nguyện một đời khắc ghi

một vùng tâm thức nghĩ suy
dệt câu trầm khúc vân vi sự tình
dẫu không duyên nợ ba sinh
nghĩa tình há dễ lãng quên tháng ngày

thiên thu vạn cổ bấy nay
trăng tròn rồi khuyết, nước đầy lại vơi
vần xoay mạch sống đất trời
dẫu cho trăng nước chuyển lưu từng giờ
lòng tôi vẫn gởi vào thơ
trước sau như một, hết chờ lại mong
sáng trà chiều rượu buồn vương
câu thơ rót cạn giọt sương giọt tình

ngồi đây tâm niệm một mình
ơi câu trầm khúc, ơi linh hồn nầy !
má đào tình lỡ xót thay
trăm năm ai thấu tình nầy hỡi ai !

tuyền linh
Chưa phân loại
Uncategorized