Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trái Tim Đầy Lông Giữa Lòng Hà Nội

Tác giả: Trần Đức Phổ

Trái tim tua tủa những lông
Hẳn là của kẻ bán buôn Giống nòi!
Hồ Gươm cảnh sắc tuyệt vời
Bỗng dưng thành chốn của loài đười ươi!

10.12.2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Luôn Nhớ Về Em
  • Thơ Tình Gác Lại
  • Hãy Nhớ Em
  • Phiên Tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
  • Em Đừng Chê Anh Lớn Tuổi
  • Mỹ Nhân Dạo Gót
  • Quê Hương
  • Không Thể Không Yêu Em
  • Mùa Thu
  • Vấn Vương
Thơ bạn muốn xem
  • Lỡ Đò
  • Hòa Cùng Nắng Gió...
  • Ngày Không Bọt
  • Thương Về Xứ Huế
  • Em Nhớ...
  • Bóng Phố
  • Ghét !!!!!...........
  • Lời Hứa Ngày Xưa
  • Mẹ !
  • Em Và Sen
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
  • Bé Lười
  • Nguyễn Minh Quang
  • Bạch-Loan
  • Lê Thánh Tôn
  • Nguyễn Mạnh Cường
©2026 - CungThuGian.com