Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trách Phận

Tác giả: TamMuội

Trách Phận

Côn trùng réo rắt vọng sơn khê
Gió bấc lùa khe lạnh não nề
Trở giấc buồn lòng âu nợ ế
Xoay mình vỡ dạ há duyên chê
Sông sâu nước xiết đò qua trễ
Bến vắng người thưa sóng chẳng về
Khắc khoải châu hoen sầu kể lể
Trần tình mệnh bạc giọt lê thê.

November 22, 2018
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Trách Phận (YÊU THOÁNG QUA)
  • Trách Phận (Lữ Kiêu Phong)
  • Trách Phận (Minh Tuấn)
  • Trách Phận Do Trời (YÊU THOÁNG QUA)
  • Trách Phận Tơ Trời (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Xót Xa Lòng
  • Gượng Dòng
  • Khúc Tương Tư
  • Lục Bát Đôi Môi
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (116)
  • Em Như Người Ngủ
  • Còn Gì Dưới Bóng Hoàng Hôn
  • Ngẫu Nhiên
  • Nhắc Nhỏ Chị Em
  • A___ Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Nắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
  • Huỳnh Thế Phong
  • HNLC
  • Miss Lan Anh
  • Chuột Nhi
©2026 - CungThuGian.com