Tôi Yêu....

Tác giả: Hồ Xuân Thu

Tôi yêu nước Việt Nam
Nên khi lòng thù hận
Nhìn giặc Tàu xâm lấn
Phá nát từ biên cương.
Tôi muốn ôm quê hương
Giữ trong lòng son sắc
Nghe từ trong lòng đất
Máu còn nhuộm chiến trường.
Nhớ từ thành Pha Lũy
Hòn Vọng Phu ngóng chồng
Ôm con mà hóa đá
Giữa đạn lạc trời đông
Tôi nghe bàn tay mẹ
Thô ráp lại dịu hiền
Tôi yêu đôi mắt cha
Đã qua cơn mù lòa.
Tôi yêu người phụ nữ
Duyên dáng nhưng kiên trung
Người đàn ông đất Việt
Dũng cảm và oai hùng
Tôi yêu mặt trời mọc
Êm đềm qua hàng cây
Dòng sông xanh êm ả
Đàn Cò trưa trắng bay.
Tôi thương cho tổ quốc
Tôi yêu lấy đồng bào
Ôi non sông gấm vóc
Hãy nắm bàn tay nhau.
HXT
Chưa phân loại
Uncategorized