Tôi Yêu..!

Tác giả: Minh Tường

Thời gian thắm thoát tựa thoi đưa
Thu trước đến nay đã trọn mùa…
Phố đón chào tôi tình thắm thiết
Tôi thường tự hỏi đã yêu chưa..?

Tôi yêu màu áo hồng em mặc
Xoa dịu lòng tôi buổi hạ nồng
Sưởi ấm tim côi trời buốt giá
Rót đầy nỗi nhớ lúc chờ mong…

Tôi yêu ánh mắt em trìu mến
Say đắm men tình đang vụt bay
Khi vắng nghe lòng sao nhớ quá
Nói câu từ biệt vẫn thương hoài…

Tôi yêu bè bạn ở nơi đây..!
Chia sẻ cùng tôi những tháng ngày
Dù chẳng một lần tôi gặp mặt..
Mỗi người mỗi nẻo khuất ngàn mây..!
Chưa phân loại
Uncategorized