Tôi Và Em

Tác giả: Nguyễn Nhật Trường

Có những ngày tôi tìm đến em
Trong cơn chếch choáng của men tình
Có những buổi, tôi kề bên em
em kề bên tôi
Đôi ta như là tri kỉ
Nâng chén nồng ta cùng nhấp
1 ly 2 ly lại 3 ly
Nổi buồn nào cho vơi . nổi sầu nào cho tới
Thôi ta cạn hết ly này , hương bay theo gió
Thôi ta uống cho hết , nổi nhớ đầy vơi
Zô nào ! Cụng ly nào ,,
Đời mãi là thế
Đâu ai biết trước được điều gì
Vui lên đi vì mình còn tốt chán
Hát lên đi cuộc sống tôi và em
Khà khà
, nhìn kia kìa có những con người
Không phải em cũng chẳng phải tôi
Tuy cuộc sống khổ đau nhọc nhằn
Nhưng vẩn cười vẩn sống vui tươi
Ôi cuộc đời ,cuộc đời tôi và em
Có phải chăng, mình đang lạc lối
Con đường dài, sao bước chẳng nổi
Chẳng lẻ vì, nó quá dài chăng
Hay cuộc đời nhiều mặt ,nhiều cạm bẫy
Đã đưa chúng mình đến ,2 lối trái ngược nhau
Haha , đừng nhìn anh, e người tri kỉ
Bởi vì anh cũng chỉ là một con người
Không là thần và không là ai cả
Chẳng cao thượng cũng chẳng lắm vị tha
Cuộc sống anh anh còn không nắm rõ
Huống chi rằng trái đất này
Và mọi thứ ,đều thay đổi theo thời gian
, con người ta , càng ngày càng khác
Không như xưa cũng chẳng như lúc này
Em hãy tin rằng trên đời này có phép màu
Bởi có lòng tin con người mới hướng đến
Mới suy nghĩ và dám ước mơ
Anh và em 2 người 2 cuộc đời
2 lối suy nghĩ chẳngg bao giờ giống nhau
Người đi cùng gọị Một người tri kỉ
Chưa phân loại
Uncategorized