Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Thử Kể Với Các Bạn

Tác giả: Mr.Smile

Tôi thử kể với các bạn
Về việc tôi làm thơ như thế nào?
Nhìn thấy màu vàng,
Những gì trên thực tế có màu đen,
Nhìn thấy hình tròn
Những gì trên thực tế có hình vuông
Thế tôi đã viết một bài thơ..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tâm Tánh
  • Ngày Xưa Ôm Nhớ 2
  • Mơ Đời Còn Chút Tình Thương
  • Xem Tranh Ngựa
  • Chân Giá Trị
  • Tuổi Yêu Chân Chính
  • Mai Em Chết
  • Có Phải
  • Mặt Trời Đã Chết Sớm Hôm Nay 1
  • Tao Hỏi Lần Cuối Yêu Tao Không
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phong Ca
  • Lạc Duyên
  • Khánh Nguyên
  • Hướng Dương 119
  • Lữ Kiêu Phong
  • Hồ Ẩn Văn
  • Thoi
  • Tường Vi
  • Bạch Vân Nam
  • Tiểu Vũ Vi
©2026 - CungThuGian.com