Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Thích Nghe Nói Dối

Tác giả: Đoàn Pháp

Tôi thích nghe nói dối
Từ cái miệng dễ thương
Khi đã biết sự thật
Vẫn rất tự nhiên luôn

Cớ gì phải như vậy
Lời nói chẳng phải mua
Có khi lời nói thật
Người ta đã tin chưa?

Đời đa đoan là thế
Ta vẫn phải thật thà
Để rồi khi vấp ngã
Vẫn có người tin ta.

12:19
14/8/2k13
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ai Nỡ Cướp Em Tôi
  • Quê Hương
  • Bậy Lắm! Đừng Đọc...!
  • Tỏ Tình
  • Vô Đề
  • Điếu Thuốc
  • Nhan Sắc
  • Em Yêu Người Khác Rồi
  • Hôn Và Nắm Tay Với Người Yêu ???
  • Mùa Đông Em Giấu Ở Đâu?
Thơ bạn muốn xem
  • Bình Yên Em Nhé!
  • Đêm Đông Nhớ Bạn
  • Tổ Ấm
  • Chàng Còn Sống? Cô Gái Kia Còn Sống?
  • Xin Được Phục Sinh
  • Ấm Tình Bên Nhau...
  • Thuyền Tình
  • Giấc Mơ Thầm Lặng
  • Dòng Sông Khô Cạn Nghẹn Ngào Đắng Cay
  • Bài Thơ Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
©2026 - CungThuGian.com