Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Sẽ Vào Đền Chùa

Tác giả: Mr.Smile

Tôi sẽ vào đền chùa, theo con đường
Thoát cõi đời lăng xăng, bận rộn
Để sống trong nghiêm khắc, lặng yên, màu trắng
Cùng ánh trăng trong đêm vắng
Và em sẽ là của anh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Những Khúc Quanh Một Cuộc Tình
  • Anh Không Xứng Là Biển Xanh
  • Thương Vợ
  • Bài Thơ Năm Cũ
  • Xuân Qua Hè Hết Vẫn Xa Mẹ
  • My Valentine!
  • Từ Lâu Đức Phật Tự Chặt Đầu Mình
  • Trót Dại
  • Nắng Sài Gòn
  • Hồi Ức Truyện Kiều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ghost
  • Trần Mộng Tú
  • Nguyên Thạch
  • Phạm Thái Vinh
  • Hoa Hạ
  • Đỗ Kh.
  • Hoài Thương
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
©2026 - CungThuGian.com