Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Rời Khỏi Người Yêu Trong Im Lặng

Tác giả: Mr.Smile

Tôi rời khỏi người yêu trong im lặng
Trái tim băng lại vẫn còn như cũ
Dẫu tìm được vẻ dịu dàng quyến rũ
Ôi, người yêu! tôi làm sao trở ngược?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mê Hư
  • Trong Nụ Cười Em Cũng Đẫm Đầy Nước Mắt
  • Thu Nhớ Thương
  • Niềm Vui Được Mùa
  • Mưa Chiều Nhớ Mẹ
  • Về Đi Anh...
  • Trải Lòng
  • Vô Minh
  • Yêu Em, Mùa Xuân
  • Chẳng Bao Giờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mộc Bình Tử
  • Typn Huỳnh
  • Đoản Kiếm
  • Nguyễn Hiền Nhân
  • Nguyễn Nam An
  • Đỗ Hồng
  • Kuesu
  • Lê Đức
  • Đông Thiên Triết
  • R Đinh
©2026 - CungThuGian.com