Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Muốn...

Tác giả: Việt Dương Nhân

Tặng LH

Gào lên cho vỡ đất trời
"Xin tim ngưng đập", cho đời biến tan
Yêu chi chuốc lấy phũ phàng
Trái tim nghiền nát ra ngàn mảnh đau.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Sông Seine, Hỡi Nàng Ơi !
  • Trở Về...
  • Vạt Nắng Thu
  • Chiều Đông Đó...
  • Gió Tình
  • Bỏ Cuộc
  • Đêm Lễ Tình Nhân
  • Yêu Màu Tím
  • Việt Nam Thư Quán
  • Bát Nhã Tâm Kinh
Thơ tương tự
  • Tối (Phương Uy)
  • Tôi (Mr.Smile)
  • Tôi (Vũ Ngọc Long)
  • Tôi (Việt Tử)
  • Tội (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Tôi (Trần Khiêm)
  • Tôi (Donna Mai Hồng Thu)
  • Tôi (Trần Minh Bảo)
  • Tội (L)
  • Tôi (Lê Đức)
Thơ bạn muốn xem
  • Thôi Vĩnh Biệt!
  • Trả Lại Em Nửa Con Tim
  • Bến Trăng
  • Những Bông Hồng Tặng Mẹ
  • Đón Xuân
  • Giữ Gìn Sông Núi Dựng Xây Quê Hương
  • Gọi Trọn Tên
  • Tâm Và Ý
  • Cai Mạng Ảo
  • 137 - Thư Gửi Bố Vợ Hụt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chuột Nhi
  • Nguyễn Tất Nhiên
  • Đinh Kim Chung
  • J. Leiba
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
  • Du Tử Lê
  • Sưu Tầm
©2026 - CungThuGian.com