Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Kêu Lên

Tác giả: Mr.Smile

Tôi kêu lên: Người chết hồi sinh lại!
Họ bảo tôi: Đời mi chẳng còn dài.
Trong đầu tôi nảy ra nhiều suy nghĩ mới
Nhưng tình cảm mới khi già tôi biết lấy đâu ra?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Trong Kỷ Niệm 2
  • Đêm... Nhớ !
  • Bể Khổ Trần Gian
  • Nhưng Tôi Muốn Sao Cho Cùng Một Lúc
  • Đời Đâu Có Thẳng
  • Đêm Trăn Trở
  • Dỗi
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (38)..
  • Băn Khoăn
  • Sầu Giăng Mắc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lực
  • Triệu Hiển
  • Trần Khiêm
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Niệm Nhiên
  • Hà Thy
  • Nhà Tiến Hoa
  • Hà Nguyên Dũng
  • Nguyễn Thành Dũng
  • Lệ Tím
©2025 - CungThuGian.com