Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Hiểu Rằng Chẳng Có Gì

Tác giả: Mr.Smile

Tôi hiểu rằng chẳng có gì mới hết
Lời của con người trống rỗng mà thôi
Hiểu gian dối của hy vọng, niềm vui
Vô thường của tình và đắng cay ly biệt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Hiểu Rằng Mọi Thứ Đều Khác Nhau Và Có Thực (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Bút Thơ Buồn !
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (120)..
  • Nổi Nênh Cuộc Người
  • ?picnic Hội Sơn ?
  • Đã Thấy Tình Chưa?
  • Chiều Nhạt Nắng
  • Hương Tình
  • Vô Thường
  • Cho Vạn Ngày Yêu Thương
  • Tự Vấn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
  • Oki
  • Nvpk
  • Maiyeuem
  • A. KA THỦY
©2026 - CungThuGian.com