Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Dối Lừa Cả Vũ Trụ Bao La

Tác giả: Mr.Smile

Tôi dối lừa cả Vũ Trụ bao la
Rằng linh hồn tôi từ thuở ban đầu
Đi xuyên qua mọi đau khổ của tình
Tiến hóa lên chỉ tại đã yêu em?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Bơ Vơ
  • Giọt Nắng Mùa Xuân
  • Sao Hồn Còn Cứ Chiêm Bao
  • Chạm Ngõ Lòng Đau
  • Chuyện Tình
  • Đông
  • Thật Giả
  • Nực Cười Con Ghẹ
  • T Ì N H T H U
  • Người Nghĩ Gì …?!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • A Ka Thủy
  • Trịnh Bửu Hoài
  • Lucky Phan
  • Vân Trang
  • Amol Nguyễn
  • Cội Thông Già
  • Mai Xuân Rin
  • Tuấn Trọng
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
©2025 - CungThuGian.com