Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Đi Tìm Khắp Nơi, Tôi Tìm Chúa

Tác giả: Mr.Smile

Tôi đi tìm khắp nơi, tôi tìm Chúa
Nhưng mà tôi có Chúa thế này sao
Cuộc đời tôi cay đắng, lỡ làng trôi
Chẳng còn lại một chút gì đáng nhớ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Xa Nghìn Trùng
  • Những Nhánh Mai
  • Nửa Đêm Ghé Chùa Hang
  • Mẹ Trái Đất Người Là Thượng Đế Của Tôi
  • Heo Chẳng Đi Lên Thầy Mẹ Sốt - Giá Không Vực Dậy Chú Cô Sầu
  • Bức Tranh Vn Thư Quán
  • Thu Vương Vấn
  • Chỉ Còn Một Tâm Là Tồn Tại Vĩnh Hằng Như Chân Như.
  • Hạt Ta Bà
  • Nơi Sân Ga
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Quang Minh
  • Phuong Vuong
  • Cohoang Tinhbuon
  • Thuỷ Cúc
  • Mai Thúy Hải
  • Muối
  • Nguyễn Tấn Hưng
  • Kiều Văn Bạch
  • Vô Tình
  • Thành Quí
©2026 - CungThuGian.com