Tôi Cười (Tặng Những Ai Hay Viết Thơ Buồn)

Tác giả: Đoàn Pháp

---
Có người gặp tôi cứ hỏi luôn
Sao tôi lại cứ viết thơ buồn
Lời thơ đượm sầu cùng nước mắt
Cứ chực đêm về thì trào tuôn

Có người đọc xong thì viết ngay
Những lời ủi an, những điều hay
Chắc là muốn tôi thêm dũng khí
Vượt qua dễ như cái búng tay

Có người lại bảo tôi khùng điên
Quanh năm suốt tháng chỉ ưu phiền
Giục tôi mau tìm niềm vui mới
Đạp lũ "phiền muộn" sang một bên..

Ai hiểu cho tôi, một chút thôi
Đó, lời giả dối từ miệng tôi
Buồn đau là gì? Tôi hạnh phúc
Hạnh phúc lang thang. Thật! Tôi cười..
13:41
11/9/2k13
Chưa phân loại
Uncategorized