Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Chỉ Mong Làm Tươi Mát Tâm Hồn

Tác giả: Mr.Smile

Tôi đã về những xứ sở xa xăm
Không khát khao một điều gì ầm ĩ
Không đi tìm bạc vàng, không danh dự
Tôi chỉ mong làm tươi mát tâm hồn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Chỉ Mong Làm Tươi Mát (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Một Người (Liên Hoàn Thuận Nghịch Vận)
  • Bão Tố
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -43
  • Lá Đắng
  • ++ Thơ Lỗi Thời ++
  • Tự Sự Cuộc Đời
  • Chu Du Tấm Lòng
  • Cô Hàng Dứa
  • Nỗi Niềm Tháng Mười Một
  • Khóc Cha
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)
  • Thái Dịch Lý Đông A
  • Kiếm Ka
  • Lưu Ly
  • Hồn Biển
  • Tôn Nữ Hỷ Khương
  • Ngô Thế Oanh
  • Đỗ Trung Quân
  • Tô Hoàng Duy
  • Giolaodatme
©2026 - CungThuGian.com