Tổ Quốc Tôi Yêu

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Anh âm thầm lặng lẽ bước ra đi
Em mạnh mẽ cố nén ghì chịu đựng
Vì TỔ QUỐC chưa một lần nao núng
Cầu mong người chắt tay súng khơi xa.

Giữ quê hương bảo vệ đất nước nhà
Gìn bờ cõi nơi TRƯỜNG SA hải đảo
Lòng nghĩa hiếu ngàn năm luôn trọn đạo
Nợ thâm tình hẹn đền báo ngày mai.

Và hôm nay trên vạn nẻo đường dài
Càng phải sống cho tương lai dân tộc
Cúi xin mẹ đừng bao giờ bật khóc
Bởi chàng là HÒN NGỌC của BIỂN ĐÔNG.

Nên khắc sâu dòng máu đỏ LẠC HỒNG
Trong tâm trí yêu non sông NAM VIỆT
Thề nguyện sẽ suốt đời luôn trung liệt
Tấm thân này bất diệt sáng như gương.
14/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized