Tổ Quốc Tôi

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

TỔ QUỐC TÔI

Ôi! Đất nước tôi, dáng duyên cô gái
Tuyệt! Ba vòng thoai thoải, chuẩn hết chê

Vòng một ơi, nghiêng ngả bến bờ
Hồn ngơ ngẩn, nên thơ thi sĩ

Vòng hai ơi, thon thả mặn mòi
Bao trai làng tráng kiện săm soi
Đến cuồng dại, si mê hoang tưởng
Đến thái quá, thương thân thôn nữ

Vòng ba ơi, điệu đà quyến rũ
Hớp hồn ai ấp ủ trong lòng
Mặc gió sương, ngày đợi đêm mong
Vượt giông tố sang đông, tình ngỏ

Ôi đất nước, đẹp như nàng tiên cá
Đùa giỡn tung tăng giữa biển cả muôn trùng
Như thiên thần uốn lượn không trung,
Thành vũ điệu từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái

Ôi đất nước, 4000 năm tuổi, vẫn mềm mại
Vẫn dịu dàng như cô gái hai mươi
Mỗi đợt sóng dâng tỏa sáng nụ cười
Ôm dải cát trắng rì rào, thì thầm tri kỷ

Đất nước ơi, cô gái ngâm mình trong bể ngọc
Vọng xa xăm với ánh mắt dè chừng
E ấp sợ rằng bão táp, phong sương
Sợ ánh mắt bao người dưng nhòm ngó

Đất nước ơi, phận gái là thế đó!
Chơi với ai cũng phải đề phòng
Chỉ anh em, ba mẹ là tin tưởng, chờ trông
Chỉ dân tộc và đất nước linh thiêng trường tồn vĩnh cửu

Ôi! Con gái đẹp là thế đấy
Ôi! Tổ quốc tôi là như vậy

Bóng giai nhân vướng chí anh hào
Ý chí hùng cường áp đặt, mặc cả tương lai
Nhưng không thể khuất phục bởi má đào có chủ

Ôi! Tổ quốc sao mà quyến rũ
Để nghìn năm bia đá khắc còn

Ôi! Tổ quốc biển rộng, non cao
Để trăm năm mỏi mòn chờ đợi

Ôi! Tổ quốc đứt ruột, than thở
20 năm tranh chấp từng giờ

Tổ quốc tôi, đẹp tựa giấc mơ!

Doanminhhop 06012015
Chưa phân loại
Uncategorized