Em Về Chốn Xa Xôi

Tác giả: Thiên Ân

EM VỀ CHỐN XA XÔI
Hổm rày, sân trường vắng bóng em
Hàng cây trút lá bay vạn miền
Thương gạch con sâu âu sầu mãi
Hoàng hôn rơi rớt ở ngoài hiên

Hổm rày , nắng úa khép môi ngoan
Chiếc cặp về đâu ôm mộng vàng
Hộc bàn bụi gió nhền nhện mắc
Bảng đen nét chữ đã nhòa tan

Hổm rày, tóc ngắn nhớ tóc dài
Áo trắng nữ sinh hương sớm mai
Phất phơ mấy vạt vờn theo gió
Đôi mắt vô tình thả thơ hay

Hổm rày , em chạy trốn thời gian
Đôi chân bé dại giẫm chiều vàng
Vai nhỏ guộc gầy bờ năm tháng
Sợ tiếng đợi chờ thuở hồng hoang

Hổm rày, thoi thóp trái tim anh
Tự hỏi đâu là " Của để dành"
Trời cao , đất thấp ai đo vội?
Sợ làn sương mỏng gọi mong manh

Hổm rày , hồn đá buồn cô liêu
Mảng tối cô đơn hiu hắt hiu
Corona lạ còn rình rập?
Nước mắt vội buông ray rứt nhiều

Hổm rày , thơ mọc cánh bay xa
Trăng gió xa mờ lại mờ xa
Giọt nước hữu tình nương kẽ lá
Ta về ru cạn giấc mơ hoa
Ngày 16/2/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized