Tình Yêu

Tác giả: Phan Đình Ninh

...TÌNH YÊU
Ta trở về ,không còn ai đứng đợi
Sao vẩn cứ nặng lòng với nhớ thương
Ta trở về thả hồn ngơ trong gió
Nổi hờn căm,ta chỉ muốn thét gào
.
Tình yêu ư,tình yêu ở nơi nào ?
Sao bỏ đi không một lời giả biệt
Ta trở về ôm hận sầu nuối tiếc
Trong lòng ta, canh cánh một nổi sầu
.
Đi về đâu-Ta biết phải về đâu
Ta sợ lắm trống vắng những đêm thâu
Tình yêu đâu ,một phép nhiệm màu
Để từng đêm về không mất nhau
.
Em ở đâu rồi -tôi vẩn tôi
Tình ta tan tác đã lìa đôi
Em say hạnh phúc bên chồng mới
Em của người ta -Tôi vẩn tôi
HẬN THÙ
Chưa phân loại
Uncategorized