Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Xưa

Tác giả: Cát Nhu

Ngắm một vì sao biếc
ngỡ ánh mắt ai cười
trăng khuyết mùa hò hẹn
lưới tình bủa muôn nới

Sóng nhớ nào đầy vơi
mái chèo em ngưng đẩy
thuyền trăng neo lại đấy
soi chúng mình nghiêng đôi

09.28.2000
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngây Thơ
  • Cõi Mơ Tôi
  • Mưa Nắng Hai Miền
  • Kỷ Niệm
  • Nắng Vàng Gởi Lại
  • Lời Cuối
  • Của Ngày Xưa
  • Trả Lễ
  • Nhận Và Cho
  • Nhắn Gởi
Thơ tương tự
  • Tình Xưa (Sao Mai)
  • Tình Xưa (Nguyệt Hạ)
  • Tình Xưa (Trần Thị Hà Thân)
  • Tình Xưa (Quách Tấn)
  • Tình Xưa (Nguyệt Hạ)
  • Tình Xưa (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tình Xưa (Hồ Dzếnh)
  • Tình Xưa (Ngô Thiên Tú)
  • Tình Xưa (Nguyên Thanh Hòa)
  • Tình Xưa (Vũ Hoàng Chương)
Thơ bạn muốn xem
  • Sài Gòn Đã Mất
  • Ánh Tà Dương
  • Ghế Vẫn Ngồi
  • Vòng Tay Cô Giáo
  • Điều Huyền Diệu
  • Phút Giây Vĩnh Biệt
  • Bóng Em Thôi
  • Iii. Sự Chiến Tranh
  • Trở Về Nhà
  • Những Thiên Thần Áo Trắng ???
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com