?tình Xưa Giữ Mãi Tim Nồng?

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Có người thường hỏi ... tình đầu đẹp ... hay tình cuối đẹp ?????
Tình đầu cho ta những mật ngọt ... rung cảm đầu đời không phai ... một kỷ niệm không bao giờ lãng quên ... như sợi chỉ tơ vương quyện trong lòng ... tuy mong manh ... nhưng chẳng bao giờ dứt được ..,, là một thứ tình cảm nguyên trinh không toan tính ....,
Tình cuối ..., là sự êm đềm đến với nhau qua cảm thông và chia sẻ ...chẳng nhất thiết phải phô trương ... chỉ biết rằng .., bên nhau .., chúng ta là tất cả sự bình yên..... mãi mãi có nhau trong cuối cuộc đời .....
Tình đầu là bản nhạc hát còn dở dang .... nay tiếp nối ..cho tình cuối ..., để có sự trọn vẹn một tình yêu cuối đời ...., phải không em ???

?TÌNH XƯA GIỮ MÃI TIM NỒNG?

Gió nhẹ đìu hiu động lá vàng
Khi nhàn lại rảnh bước lang thang
Thơ về ý gợi cùng năm tháng
Bắt vận hoà theo tứ nhịp nhàng...
*
Bây chừ nhớ lại tuổi xanh xưa
Cái thuở nằm mơ mộng ước vừa
Chớm nở tình yêu mà đôi lứa
Tương đồng đối diện sáng chiều trưa...
*
Khói lửa điêu tàn phải mất nhau
Đành xa cách biệt để tim nhàu
Mù khơi vượt biển dầu tuôn máu
Sống chết do trời trước hoặc sau...
*
Thời gian thấm thoát bụi giăng đầy
Mấy chục thu về lá hợp xây
Phủ lịm vùi chôn mờ chốn ấy
Buồn mưa nhỏ giọt ướt thân gầy...
*
Tái ngộ xong rồi lại cách xa
Giờ mơ sớm được ở chung nhà
Đành thôi ráng chịu về đôi ngả
Đợi tuổi hưu rồi cũng chóng qua...
*
Ừ thôi mỏi mắt lại mong chờ
Đỡ xót trông vào những áng thơ
Nuối tiếc duyên mình xưa trót lỡ
Đành cam số phận biết sao giờ...
*
Sáu mươi qua khỏi còn mơ...
Tình xưa nối nhịp ai ngờ..tim trao...
Đê mê tận hưởng ngọt ngào
Ngỡ rằng chỉ có chiêm bao mộng hoài...

Một nhà sum họp nay mai
Hai mình gắng đợi..hoa cài trước sau...?

Nguyễn Ngọc René - Paris - 10/07/2019
Chưa phân loại
Uncategorized