Tình Vỡ Tan Rồi (*)

Tác giả: Đinh Ngọc & Diệu Nguyễn

LẶNG im nhé để tâm cảm nhận
NHÌN người ta an phận bên chồng
TỪNG cơn quặn thắt cõi lòng
GIỌT buồn đắng ngắt xuôi dòng thời gian

MƯA có thể làm tan nắng hạ
NGÂU vẫn còn thay lá ngoài kia
MÀ tình nay vội rẽ chia
THƯƠNG yêu rạn vỡ chia lìa, ly phân

DUYÊN còn bạc muôn phần day dứt
PHẬN tơ tằm thôi đứt từ đây
TÌNH kia gửi lại gió mây
ĐẦU nguồn cuối bể đong đầy nhớ thương

VỠ rồi đấy Thiên Đường Tình Ái
TAN nát rồi bởi tại vì đâu
"LẶNG NHÌN TỪNG GIỌT MƯA NGÂU
MÀ THƯƠNG DUYÊN PHẬN TÌNH ĐẦU VỠ TAN" (*)
**************
LẶNG im để nghe lòng thổn thức
NHÌN làm gì buốt nhức hồn nhau
TỪNG đêm trở giấc tim đau
GIỌT buồn ai thả đọng vào thời gian

MƯA rồi đấy trời quang mây tạnh
NGÂU cuộc tình buốt lạnh hồn đau
MÀ ta đang ở nơi nào
THƯƠNG cho cạn kiệt trước sau một lần

DUYÊN đã hết theo lần yêu vội
PHẬN má hồng đành gửi phôi pha
TÌNH như mây gió thoảng qua
ĐẦU hôm, cuối bữa mắt nhòa lệ vương

VỠ từng mảnh thiên đường hạnh phúc
TAN nát rồi từng khúc vùi sâu
"LẶNG NHÌN TỪNG GIỌT MƯA NGÂU
MÀ THƯƠNG DUYÊN PHẬN TÌNH ĐẦU VỠ TAN"(*)

(*) trích thơ : Cỏ Hoang Tình Buồn
Chưa phân loại
Uncategorized