Tình Viễn Xứ

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Thu vương mộng lá rụng rơi lả tả
Nhớ người xưa đau nhói cả tim gan
Hồn bi ai đọng lại vết hoang tàn
Tình tuyệt vọng khóc ngàn câu vĩnh biệt

Em có biết ta yêu em tha thiết
Nhớ những chiều mải miết ở bên nhau
Tay trong tay tung tăng buổi ban đầu
Còn đâu nữa nhịp cầu thành tro bụi

Tình lữ thứ chỉ mình ta thui thủi
Gắng gượng cười để buồn tủi qua mau
Lòng đớn đau buồn tê tái ủ nhàu
Ôm trái đắng đậm sâu tình phong kín

Lời thề hẹn năm xưa còn bịn rịn
Xin em đừng giăng kín nét ưu tư
Bởi từ đây mang thân xác nát nhừ
Xin trả lại những cánh thư tình cũ

Tình lầm lỡ dành cho người lữ thứ
Cả cuộc đời vọng ngữ tiếng yêu đương
Tình phân ly ôm cay đắng chán chường
Không duyên nợ xin nhường đường kẻ khác!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 30 - 06 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized