?tình Tri Kỷ 10 - Tiếp Duyên Tình Cũ ?

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

?...và..Tình yêu nay đã thăng hoa ... êm đềm ngọt ngào như trái cây đà chín ngọt ... như bông hoa đã nở hết cánh ... sợ làn gió mạnh sẽ làm rơi rụng ... nhưng không kém phần quyến rũ ...
... thật sâu lắng ... trân trọng ...và gìn giữ ...,.. Cám ơn tình em đã trao cho anh ..Cho những ngày tháng còn lại của cuộc dời ...
....Hạnh phúc có phải là sự bình yên với một nửa của mình...dẫu còn nghìn trùng xa cách.. thật đơn giản ... phải thế không em yêu !!! ?

?TÌNH TRI KỶ 10 ?

?TIẾP DUYÊN TÌNH CŨ ?

Bao kỷ niệm còn đây anh hỡi !
Vâng em ơi ! Đã đợi mong chờ
Tình xưa tựa nhạc như thơ
Chưa tròn hết bản ai ngờ tiếp duyên...
*
Những nốt nhạc đưa thuyền say sóng
Cho đời vui hy vọng đong đầy
Hồn bay mọi nẻo theo mây
Vai anh hãy tựa má gầy thân yêu.
*
Tình xưa cũ diễm kiều nối lại
Đôi tim già đâu ngại xa xăm
Mừng vui nhớ tuổi trăng rằm
Mong ngày thấy mặt hẹn thăm đợi chờ...
*
Bây giờ ngủ lại mơ còn trẻ
Giữa mùa hè êm nhẹ võng đưa
Sau khi cùng uống nước dừa
Nằm nghe kẽo kẹt xế trưa ru tình...
*
Âu trời định thần linh giúp đỡ
Cho chúng mình nên nợ se tơ
Bể dâu chia cắt đôi bờ
Ngàn trăm hải lý nhờ thơ bắc cầu.
*
Vai cứ tựa tình sâu dìu dắt
Cả nâng niu thắt chặt duyên nồng
Vỗ về hạnh phúc mênh mông
Cho đời vị thấm mây hồng bay cao...
*
Tình ươm quả ngọt ngào quến rũ
Như đêm rằm tinh tú vây quanh
Khác gì chim họp chung cành
Líu lo ca khúc ngày xanh mộng vàng...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 07/09/2018
Chưa phân loại
Uncategorized