Tình Thu

Tác giả: Hoa Băng Tuyết

Anh có nghe gì trong nắng thu?
Có thấy không anh giữa sương mù
Bao niềm thương nhớ ngày xưa đó
Vẫn theo em về giữa chiều thu.

Anh có hay chăng giữa chiều thu?
Đồi cao lồng lộng gió vi vu
Em vẫn chờ anh nơi dốc phố
Dẫu quanh em đó sương toả mù.

Anh có hay gì ...những ngày thu
Lá vàng rơi nhẹ phố non mờ
Còn kia anh hỡi ngàn câu nhớ
Của thuở ban đầu dạ ngây thơ!

Anh có nghe chăng khúc tình thu?
Vẫn vạng vọng mãi giữa phố chiều
Chỉ tại tình mình hoài mãi thiếu
Nên đành câm lặng giữa cô liêu.

Em vẫn âm thầm đón thu sang
Dẫu lòng mang mãi những ngỡ ngàng
Đành thôi em sẽ quên ngày tháng
Mặc gió thu lay vỡ mộng vàng

Em vẫn đi về giữa ngày thu
Vẫn theo chiều gió lộng vi vu
Mơ ai lại về bên nhắn nhủ
Để xua tan những áng xương mù

Em vẫn hoài mang mộng tình thu
Của giấc mơ xưa dẫu lỡ làng
Chỉ mơ một ánh bình minh rạng
Cho tình ta dẹp giấc mộng vàng.


HoaBangTuyet
15/09/05
Chưa phân loại
Uncategorized