Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Thu 2

Tác giả: Nguyên Thạch

Mưa thu lã chã trên cành
Sương thu còn đọng long lanh giọt sầu
Người xưa nay biết nơi đâu
Nên còn vướng mối tình đầu chưa phai.

Ba mươi năm đếm canh dài
Mười ngàn đểm lẻ dáng ai chưa mờ
Mỗi mùa thu dệt tình thơ
Ngàn thu kế tiếp vẫn chờ cố nhân.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Đời
  • Từ Mùa Trăng Rũ
  • Có Phải Em Là...
  • Chuồn Chuồn - 2
  • Hẹn Nhau Ngày Về Đất Mẹ
  • Bác Hồ Tập Chương
  • Bến Xưa
  • Tiễn Một Người Đi - 2
  • Thanh Niên - Dậy Mà Đi
  • Của Chung!
Thơ tương tự
  • Tình Thu (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Tình Thụ (Lê Gia Hoài)
  • Tình Thu (Thành Quí)
  • Tình Thu (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Tình Thu (Khâu Trọng Hiếu)
  • Tình Thu (Cao Tiêu)
  • Tình Thu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tình Thu (Thuongbuon)
  • Tình Thu (Huy Dung)
  • Tình Thu (Gió Bụi)
Thơ bạn muốn xem
  • Viết Cho Người...
  • Chiều Trên Đỉnh Nhớ
  • Viết Cho Hà Nội
  • Bé Ngày Xưa
  • Lóng Lánh Nằm Đây
  • Ta Gọi Tên Em Trong Giấc Mơ
  • Về Lại Quê Hương
  • Đừng Trách Anh
  • Thơ Cho Tóc Rối
  • 1182 - Nghiêng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
  • Ngậm Ngùi
  • Hoa Huyền
©2026 - CungThuGian.com