++ Tinh Thơ Yêu Thương ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 168 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 168 ++

++ TINH THƠ YÊU THƯƠNG ++

Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

Thái Hưng
Tình thi phú gọi mời bốn biển
Lời yêu thương phát triển muôn nơi
Thơ gieo song thất bên trời
Chơi vơi lục bát quyện đời đắm say

Trăng thật khẽ lung lay trong gió
Vương ánh tình thơ ngỏ trao nhau
Người từ muôn nẻo năm châu
Về đây hội tụ lòng đâu biết buồn

Tràn con suối mưa tuôn về cội
Mối duyên lòng lặn lội tìm nhau
Ta cùng xây đắp trước sau
Tình thơ xuyên lục địa màu yêu thương..

Kim Loan
Khi xa vắng vấn vương nhung nhớ,
Tình chị em luôn ở trong tim,
Một người buồn cả nhóm tìm
Tuy xa vạn dặm nỗi niềm sẽ chia

Hue Muoi
Đời dâu bễ đêm khuya trăn trở
Nối vần thơ bỡ ngỡ lạ quen
Vui buồn ngọt đắng đan xen
Yêu thương hòa vận ươm men tình người.

Kim Loan
Bao nhiêu tiếng nói cười rộn rả,
Đêm trăng thanh tất cả hòa thơ.
Sẽ chia vất vả ước mơ,
Đồng sâu ta vẫn đợi chờ với nhau.

08/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized