Tình Ta Trao Bé

Tác giả: Viễn Du

Tuổi bé năm xưa tròn đôi tám
tóc thề bay dáng nhỏ xinh xinh
tình ta say đắm nhưng chưa dám
dù một lần thôi đến tỏ tình

Tuổi bé năm xưa còn nhỏ lắm
chỉ thích đùa vui chẳng biết yêu
chưa biết buồn nhìn mây thăm thẳm
chưa biết bâng khuâng ngắm nắng chiều

Tuổi bé năm xưa còn mắc cỡ
sân trường hay trốn mắt ta si
hay cúi đầu cho ta bỡ ngỡ
đứng hoài không bước nổi chân đi

Tuổi bé năm xưa còn nhí nhảnh
thích cười, thích chọc kẻ đau tim
bé ơi, lòng bé sao vẫn lạnh
chẳng tội dùm ta kẻ si tình

Tuổi bé năm xưa còn hờn dỗi
hôm nào ta quên bước sau em
ơ hay! cô bé này thật giỏi
chưa chịu người ta đã giận hờn

... Tuổi bé năm này tròn mấy tuổi?
ta chờ không nổi nữa đâu em
chiều nay sẽ tỏ cho em biết
đừng phụ tình ta nhé bé yêu...
Chưa phân loại
Uncategorized