Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Quê

Tác giả: Hoàng Đức Duy

Chất Nghệ in vào thủa bé thơ
Dù đi khắp nẻo vẫn không mờ
Câu hò tối đến vờn cơn mộng
Điệu ví đêm về luyến giấc mơ
Rú Hôống ngàn năm reo hát vọng
Lam Giang vạn thuở vỗ ru hờ
Bôn ba viễn xứ về muôn ngả
Một khúc tình quê mãi ngóng chờ.

HDD. 14.5.2015. SLA
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Phải
  • Một Thoáng Chiều Quê
Thơ tương tự
  • Tình Quê (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Tình Quê (Đông Hòa)
  • Tình Quê (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Tình Quê (Trần Hữu Nghiễm)
  • Tình Quê (Hàn Mặc Tử)
  • Tình Quê (Huy Dung)
  • Tình Quê (Minh Đạo)
  • Tình Quê (Huỳnh Ngọc Lợi)
  • Tình Quê (Phuongtim)
  • Tình Quê (Lê Thanh Phấn (Cà Mau))
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Sơn Mời Em Ghé Về Thăm
  • Viết Cho Người Đã Khuất!
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 169
  • Nhiệm Mầu Lấp Lánh Ngàn Khơi
  • Nỗi Buồn Thiên Thu
  • Đi Đâu
  • Về Đi Em Ơi.....
  • Trộm Cá
  • Cảm Thông
  • Xin Lổi Anh, Em Xin Lổi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
  • Hoàng Quang Thuận
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
©2026 - CungThuGian.com