Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Quê

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

TÌNH QUÊ

Tre hờ nép bóng đợi trăng
Soi gương làm dáng bến sông khoe hình
Đáy sâu con chép nghiêng mình
Khơi nền bút vẽ khêu tình dệt tranh
Dáng huyền thả ánh sông xanh
Tóc mềm em bủa mắt anh lặng vời
Tình quê sông nước chơi vơi
Những mong đi khắp phương trời còn trông!

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Tình Quê (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Tình Quê (Đông Hòa)
  • Tình Quê (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Tình Quê (Trần Hữu Nghiễm)
  • Tình Quê (Hàn Mặc Tử)
  • Tình Quê (Huy Dung)
  • Tình Quê (Minh Đạo)
  • Tình Quê (Huỳnh Ngọc Lợi)
  • Tình Quê (Phuongtim)
  • Tình Quê (Lê Thanh Phấn (Cà Mau))
Thơ bạn muốn xem
  • Bạn Làm Gì Khi Gặp Cơn Đau
  • Chiêm Bao Thấy Đi Học
  • Một Đời Cất Giữ
  • Trước Hay Sau
  • Có Thể Nào Vui?
  • Người Về Đâu
  • Happy Birthday - Thơ Chúc Sinh Nhật - Nguyễn Nữ Minh Phúc
  • Xuân Tình
  • Nguyễn Huệ
  • Tế Chiêu Quân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Quốc Niêu
  • Mr.Địch
  • -N3-Nguyễn Ngọc René
  • Lê Đình Viễn Lan
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Muoi
  • NGUYỄN THÁI CƠ
  • Miên Kim
  • Đinh Lê Vũ
  • Th-Ân
  • Hoành Nho
©2025 - CungThuGian.com