Tình Lỡ

Tác giả: Phong Trần

Một ngày dài trên con phố đìu hiu
Cơn mưa chiều vỡ bong bóng tình yêu
Ai gieo chi những nỗi niềm ngang trái
Theo gió về quất giá buốt vào nhau

Rồi một ngày chim sáo đã sang sông
Mưa lặng rơi cho con nước buồn tênh
Ai ngờ đâu tình sầu như như cổ tích
Lá vàng rơi khi đã bạc sắc màu

Em lên xe hoa với người về viễn xứ
Để lại đây con đường xác pháo hoa
Để lại đây những cơn mưa nhạt nhòa
Mùi hương xưa phai dần theo năm tháng
...
Khung trời nào có nắng ấm nồng say
Hay chỉ là những đêm đen sầu tủi
Lỡ duyên rồi tôi biết làm sao đây ?

Mộng càng đầy càng như áng mây bay

Cuộc tình nầy giờ đã chia xa
Em đường em tôi đi về đường tôi
Biết mai sau có khi nào gặp lại
Có còn gì hay hương nồng đã phai...

PhongTrân.
25.11.2021
Chưa phân loại
Uncategorized