Tình Khúc Về Em

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Có lẽ giờ này em đã quên tôi
Ngày tháng thoi đưa khiến trái tim em lành lặn
Không giống như tôi, tình vẹn nguyên sâu nặng
Nên nỗi đau dày tan nát cả hồn thơ

Có lẽ bây giờ em chẳng bơ vơ
Riêng bước chân son, ngập đường hoa nắng
Không giống như tôi, cuối trời thầm lặng
Cơn gió vô tình cũng lạnh buốt tận buồng tim.

Tôi dặn lòng - Đừng cố nhớ nhung thêm
Đừng quay quắt, hồn đã nhiều thương tích!
Đừng ủy mị kẻo người ta hay biết
Lại khiến em đau, chẳng bước tiếp cuối con đường

Chiều đông về, bảng lãng sắc mây vương
Tôi lặng lẽ bên cây đàn ngân khúc
Cung nhớ cung thương sầu tơ chưa dứt
Gió lạnh ru buồn, xao xác mảnh hồn thơ
Chưa phân loại
Uncategorized