Tình Không Nợ

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Nếu tình đã không còn gì nhau nữa
Thì người ơi... hãy chọn lựa...lối về
Chớ giả vờ gượng nhớ đã chán chê
Bởi đã hết...câu thề năm tháng cũ.
Chân đếm bước giữa mịt mù gió hú
Đời không nhau ôm đủ đớn đau sầu
Anh bây giờ đã thấu hết thương đau
Khi tình đã nhạt màu duyên phải bạc.
Đường anh đi lạc loài không lối thoát
Cuộc đời buồn man mác quá hẩm hiu
Đứng chờ nhau đơn điệu giữa xế chiều
Gom hết nhớ rồi chắt chiu muôn thuở.
Nào ngờ đâu tình hửng hờ dang dỡ
Tim nhói đau luôn sợ đắng cay sầu
Lá rơi nhiều...nào đâu phải do Ngâu
Mà tự trách tình đầu duyên không nợ.
28.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized