Tình Hoa Bồ Kết

Tác giả: Nguyễn Tâm

Chiều xưa trên lối về
Thoảng hương bay thơm mùi hoa bồ kết
Thuở còn thơ anh hái cho em, hoa trắng tươi màu
Ngày xanh đó năm nào.

Tình nay phai mất rồi
Tiễn em đi theo người vui tình mới
Nhặt cánh hoa bay, rượu cưới môi say,tím ngắt khung trời
mây giăng buồn đơn côi

Hoa bồ kết, tình đã hết, mấy mùa hoa tàn rơi
Thôi khóc tình trong kỷ niệm, buồn thương với ai, tình xưa dẫu phai.
Hoa bồ kết, tình đã chết, chỉ còn màu hoa tang
Ơi gió chiều bay rụng cánh hoa say, một đời hoa đằng cay.

Hoàng hôn giăng tím buồn
Ngỡ trong mơ tình đầu hoa bồ kết
Trắng trinh nguyên, nhưng có đâu ngờ, xa cách đôi bờ
Giữ mãi tình ngây thơ.

11 - 25 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized