Tình Đắng

Tác giả: Triệu Ngọc Yến

Ta say khướt trong tàn đêm vô vọng
Thương cho em tủi phận kiếp hồng nhan
Giữa dòng đời thân lầm lạc trái ngang
Than chi hỡi nơi tình trần luống cuống

Nhấp chén đắng mình ta đêm nay uống
Nhớ về em cô độc một góc trời
Tách cà phê trút hối tiếc bên đời
Cố cười gượng để đừng rơi dòng lệ

Trong đáy cốc ta nhìn ta đơn lẽ
Tiếc cho em ta tiếc cả cho ta
Bao ngày dài chồng chất những xót xa
Ta trôi dạt tìm tình trong ảo giác

Đêm thinh lặng vọng vang từng tiếng nấc
Khóc tình ta trăn trở có đời em
Nhớ đến tình, cà phê có đắng thêm?
Rượu đã cạn sao ta còn chán nản

Mượn men rượu thả trôi xa ân hận
Tìm đâu ra hạnh phúc thật cho nhau
Cứ vắt đi cạn kiệt những đớn đau
Hay dành lại cho ngàn sau hạnh phúc(?)
Chưa phân loại
Uncategorized