Tình Dang Dở

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Đời ta long đong tình dang dở
Tim đau hồi hộp mãi đợi chờ
Cửa hồn bơ vơ còn bỏ ngỏ
Tháng ngày trống vắng thường mộng mơ

Thuyền yêu bao lâu chưa thấy bến
Mây che u ám trăng trên cao
Đốt đèn thao thức chờ nhến nhện
Dăng mắc sợi tơ vương hôm nào

Người thương hỏi biết ở nơi đâu ?
Sao đến hôm nay lòng vẫn sầu
Tha thiết tìm em trong kỷ niệm
Chuyện mình ngây ngất thoáng qua mau !

Ai ơi đừng để lòng hờn dỗi
Chớ mắc dạ buồn thân hư hao
Sự thế có chăng muôn ngàn lối
Tình ta trở lại giấc chiêm bao

Đông sang sầu héo lá rụng rơi
Gặp gió chơi vơi bay trên đời
Sương rơi mờ mịt thêm ảm đạm
Biển trời nổi sóng bão mù khơi !

Hãy vững niềm tin mai sáng lạng
Tiếp tục tha phương cuộc đăng trình
Dẫu cho núi sông bao ngăn cách
Ngày kia gặp được mối chân tình

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized