Tình Đã Vội Bay

Tác giả: Hoàng Thanh

Xuân về trên xứ lạ
Ta gặp nhau mấy lần
Tên anh em thì thầm
Anh lắng nghe khe khẽ

Phút giây đầu gặp gỡ
Tim em bỗng ngập tràn
Tình bỗng chốc nồng nàn
Em nguyện lòng dâng hiến

Giây phút mình hạnh ngộ
Anh mơ chút tình nồng
Mơ duyên thắm chỉ hồng
Anh suốt đời chung thủy

Yêu nhau tình sâu thẳm
Yêu nhau thật đậm đà
Yêu nhau rất bao la
Yêu nhau yêu mãi mãi

Tình vui mùa nắng hạ
Tình chan chứa bay xa
Sao có thể phôi pha
Như trưa hè nắng tắt

Thế rồi tình tan vỡ
Theo mùa hạ đi qua
Thương mến đã nhạt nhòa
Em trở thành kỷ niệm

Phải chăng tình vội đến
Nên tình chóng nhạt phai
Dẫu chẳng có ngày mai
Anh chưa hề thay đổi

Còn trong anh nỗi nhớ
Những tháng ngày bên nhau
Cho đến tận mai sau
Tình dành cho em mãi
Chưa phân loại
Uncategorized