Tình Đá Rêu Xanh

Tác giả: Hoanghoon

TÌNH ĐÁ XANH RÊU

Anh đứng đợi bờ vai em hãy tựa
Hoá đá ngàn năm lấm tấm ưu phiền
nắng hanh hao khô giọt lệ nàng tiên
Rêu phủ kín cuộc tình thơ trĩu nặng

Hương lòng nhẹ chất chồng trong ngày vắng
Thổi hồn yêu vào tảng đá âm thầm
Dẫu động lay vẫn vô cảm lặng câm
Xin em hiểu tình anh là hiện thực

Em cứ viết lên chỏm cao nét mực
Màu rong rêu của những giấc mơ đời
hấng nắng mưa bền bỉ ngóng mây trời
Cho ngời sáng lời thơm yêu mơ ước

Một điều ước mình mong sao có được
Đổi đời ta thành đẹp ngã chung đôi
Dòng sông Hương lặng lẽ em và tôi
Gom sắc lạ miên man ngày hy vọng

Anh có thật dìu em tròn giấc mộng
Đá rung cảm chỉ một mình em thôi
Mà hồn yêu ở cuối nẻo xa xôi
Em tiên nữ giữa đời tươi đẹp mãi.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized