Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Côi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Chỉ một mình tôi tủi lệ sầu
Yêu người trắc trở chạnh dòng ngâu
Chiều thương bóng cũ đau hoài dạ
Tối mộng hình xưa xót mãi đầu
Ngớ ngẩn tàn canh ôm gối quạnh
Bơ phờ suốt sáng níu tình sâu
Hồn như rệu rã niềm vui khuất
Chỉ một mình tôi tủi lệ sầu.
12/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Tình Côi (Tóc Nâu)
  • Tình Côi (VUHUNGVIET & LƯƠNG TÚ)
  • Tình Côi (Lữ Kiêu Phong)
  • Tình Côi Thành Cổ (NGUYỄN THÁI CƠ)
Thơ bạn muốn xem
  • Chung Tình Với Sở Khanh
  • Lối Cũ Chiều Mưa
  • Vần Thơ Tuệ Sỹ (Bài Số 1)
  • Đến Ngày Nay
  • Cho Sinh Nhật Em 3 Tháng 4
  • Dòng Nước Cửu Long Giang,
  • Một Thoáng Kỹ Niệm Tình Yêu !!!
  • Yêu Mẹ Thương Cha
  • Sắc Xuân Bình An
  • 161 - Nói Với Người Vợ Mai Sau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Thụy Vy
  • Lâm Chương
  • Phạm Công Thiện
  • Songtien
  • MA THI
  • Uyên Ương
  • Trần Thị Thanh Dung
  • Khieu Long
  • Văn Chiến
  • Dohop
©2026 - CungThuGian.com