++ Tình Bạn Thơ Nhà ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 144 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 144 ++

TÌNH BẠN THƠ NHÀ

tác giả : Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

Đới Sỹ Thái :
Thơ hay sẽ chan hòa khắp chốn
Tự nhiên hương, phủ bốn phương trời
Trao nhân nghĩa, gởi nụ cười
Xanh tươi hồn Việt, rạng ngời tiếng Nam
*
Phạm Công Phúc :
Anh Ba (N3) vẫn mặn mà tình cảm
Rất yêu thơ không giảm chút nào
Có Anh tôi thật tự hào
Mỗi ngày thêm được biết bao bạn hiền
*
Nguyễn Ngọc René :
Từ xa thẳm bao miền đất nước
Hợp quay quần sau trước một lòng
Nối vòng tay lớn ươm nồng
Vần thơ xứ Việt mênh mông thoả tình
*
Đỗ Tuý Vân :
Thơ Song thất lung linh tỏa sáng
Thể Bát ngôn lãng mạn du dương
Thổi hồn tiếng Việt vấn vương
Anh em cùng họa tình thương chan hòa
*
Quang Duy :
Vui xum họp hội nhà thắm thiểt
Hoà lời ca vui viết tâm tình
Mong cho thế giới hoà bình
Mọi người vui vẻ thắm tình hội vang
*
Tran Ngoc Binh :
Thơ song thất tình tang lục bát
Như gió luồn thổi mát lòng tôi
Lời thơ xúc động bồi hồi
Đông tây xa tít như ngồi bên nhau.

19/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized