Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Ảo.

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

Lâu rồi mới nhặt được tình thơ.
Sánh bước bên nhau mắt rối mờ
Vắng lặng canh khuya trăng ngã bóng.
Thì thào nhịp thở ngỡ hơn mơ.
Tay lần khoái chí cùng ai đó.
Miệng nói như xin chuyện vẫn vơ.
Tỉnh giấc đêm dài ta muốn khóc.
Nằm hoài mộng ảo mãi mong chờ.
09/07/2016
http://jbnguyenhung.vn102.net/?title=tinh_o&more=1&c=1&tb=1&pb=1
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Tân Sửu 2021
  • Lời Chúc Ba Mẹ (Sinh Nhật Lần Thứ 5)
  • U23 Tuyệt Vời!
  • Chúc Mừng Sinh Nhật (Lần Thứ 16 Ngmuyễn Nữ Inh Hiền)
  • Ai Làm Biển Đông Dậy Sống.
  • Mừng Bạn
  • Hồng Ân Chúa Phục Sinh
  • Happy Birthday 14-12
  • Thơ Chọn Nguyễn Hùng
  • Thâm Tình
Thơ tương tự
  • Tình (Quốc Việt)
  • Tình (Độc Bước)
  • Tình (James Jee)
  • Tỉnh (Trần Như Chuyên)
  • Tĩnh (Xóm Đồng)
  • Tĩnh (Hồng Dương)
  • Tình (Việt Dương Nhân)
  • Tình (Bùi Kim Anh)
  • Tình (Phuong Vuong)
  • Tình (Nguyên Nhân)
Thơ bạn muốn xem
  • Vu Lan Nhớ Mẹ
  • Xương Rồng Giữa Sa Mạc
  • Cô Chủ Nhiệm
  • Mộng Đêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1778)
  • Ngẩn Ngơ
  • Xin Xuân Nán Lại
  • Đời Thiền
  • Câu Chuyện Người Thương Binh
  • Vài Tiếng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
  • Sâm Nguyễn
  • Thăng Trầm
  • Thắng Dê
  • Lê Minh Liên Thanh Thơ
  • Kiên Tâm
  • Dũng Nguyên
©2026 - CungThuGian.com