Tiếng Việt Ngây Ngô

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi chán tiếng Việt kiểu ngây ngô
Tiếng Việt của lũ cháu già Hồ
Lũ khỉ Trường Sơn bi bô ngố
Như dịch lan tràn tự lũ hô

Tôi chán nên tôi chẳng đoái hoài
Che tai, bịt mắt, khóa ngón tay
Mà tâm vẫn cứ luôn ái ngại
Tiếng Việt bây giờ quá bi ai

Tôi chán nên tôi chỉ tự soi
Mặc cho thiên hạ tự sinh dòi
Tiếng mẹ quen mất mê tiếng mọi
Ý thức tôi đành giữ riêng tôi

Tôi chán tôi thà nói tiếng Miên
Không dịch bậy bạ kiểu vô duyên
Google là máy không linh hiển
Xài mà không khéo dễ mau điên
Chưa phân loại
Uncategorized