Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Vạc

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Tiếng gì xé rách trời cao
Vạc kêu đêm,tưởng người nào vừa kêu
Nguyễn Du thuở ấy viết Kiều
Tiền Đường vạc có báo điều tri âm?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Tiếng Vạc Buồn (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Tiếng Vạc Kêu Sương (Thiết Dương)
  • Tiếng Vạc Đêm (Đặng Quang Nam)
Thơ bạn muốn xem
  • Điếu Bát Tình Yêu
  • Hai Mảnh Đời
  • Đêm Nghe Những Buồn Vui
  • Có Thứ Tình Yêu Được Gọi Là Bưông Tay
  • Hồ Sen Đã Úa
  • Dân Vi Quý
  • Nhớ Mẹ 2
  • Câu Lục Về Đâu
  • Thư Thái
  • Gọn Cho Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sông Cửu
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
©2026 - CungThuGian.com