Tiếng Trung Thay Viêt

Tác giả: Dung Nguyên

Không biết bắt đầu khi nào .
Tiếng Trung thay Việt phong trào đang lên .
Nỗi buồn trong những tiếng rên .
Nỗi lo trước mặt , dưới , trên bao trùm.......

Làm ơn ai hiểu chỉ giùm .
Tại sao tảng đá to đùng thế kia.
Có kẻ dám dựng thành bia .
Ngang nhiên sừng sững phân chia cỏi bờ ?

Dân đen bị sốc bất ngờ.
Công bộc vô cảm hững hờ giả đui.
Bài báo nói tới nói lui.
Lay hoay cái chuyện sợ xui yểm bùa !

Thành Đoàn đâu phải Đình Chùa .
Âm u ám khí quỷ đùa ma trêu .
Oan hồn thất lạc phiêu diêu.
Đá xanh dựng thế cây niêu diệt tà ?!

Thái Nguyên của Việt Nam mà .
Nhìn thôi không đọc ngỡ là Tân Cương .
Chữ Tàu đường bệ phô trương .
Tủi cho Đất Mẹ xót thương Giống Dòng .

Mỉa mai Con Cháu Lạc Hồng .
Tự dưng đi lượm cái tròng đeo vô.
Biến mình nhược Quốc thế cô.
Kẻ thù truyền kiếp , tung hô cúi lòn.

Trăm năm bia đá cũng mòn.
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ .*

( Dung Nguyên 13.9.2014 )

__________________________________________________________

XÔN XAO HÒN ĐÁ " LẠ " TẠI TỈNH ĐOÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized