Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Tơ Lòng

Tác giả: Tâm Đoan

Tiếng lòng ngân vọng giữa trời
Nhặt khoan trong gió buông lời nỉ non
Mây ngừng gót, lệ trào tuôn
Ướt bờ vai nhỏ giọt buồn thấm tim
Ngù ngờ ta mãi đi tìm
Trăng thề đã vỡ nhận chìm cõi mơ
Dây tình đứt đoạn đường tơ
Nhịp sầu thổn thức đôi bờ tương tư.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phận Bạc
  • Ước Gì Anh Nhé!
  • Ai Biểu
  • Mơ Hồ
  • Cô Bé Nho Nhỏ
  • Cây Tình Yêu
  • Thương Thầm
  • Xao Xuyến
  • Ghép Trăng
  • Tiếng Hạ
Thơ tương tự
  • Tiếng Tơ Lòng (Thiết Dương)
  • Tiếng Tơ Lòng (TTL)
  • Tiếng Tơ Lòng (Phong Trần)
  • Tiếng Tơ Lòng (SÓNG TÌNH&TRẦN THANH THẢO & VÕ QUANG HÂN)
  • Tiếng Tơ Lòng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Tiếng Tơ Lòng (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Tiếng Tơ Lòng (TamMuội)
  • Tiếng Tơ Lòng (Điền Phong)
  • Tiếng Tơ Lòng ( 2 ) (Thanh Thanh Ngọc)
  • Tiếng Tơ Long.. (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Bên 4
  • Xuân Độc Hành
  • Trăng Khóc
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (513)
  • Vẫn Đợi Người Thương
  • Thắm Duyên
  • Còn Mãi Hương Sen
  • Trĩu
  • Ngược Màu Mắt Em
  • Dòng Đầu Ngày
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
©2025 - CungThuGian.com