Tiếng Tơ Buồn (Fb)

Tác giả: Hoàng Nghi

***** TIẾNG TƠ BUỒN ****

`` TNĐ,song đồng độc vận,bát láy,TD

``` thơ: Hoàng Nghi... Vương Nghi (fb)

Ta dỗi mộng rời rụng nghĩa xa
Lả lơi duyên nhạt ái quên mà
Qua sầu vẫy ngẩn ngơ hồn thả
Trả hận xua mờ mịt lệ sa
Hoa rũ gió buồn than thở dạ
Lá rơi đồi lạnh trở trăn nhà
Ca lời xót muộn tình nghiêng ngã
Tha thiết vọng cầm trỗi nguyệt pha..!

Pha nguyệt trỗi cầm vọng thiết tha..!
Ngã nghiêng tình muộn xót lời ca
Nhà trăn trở lạnh đồi rơi lá
Dạ thở than buồn gió rũ hoa
Sa lệ mịt mờ xua hận trả
Thả hồn ngơ ngẩn vẫy sầu qua
Mà quên ái nhạt duyên lơi lả
Xa nghĩa rụng rời mộng dỗi ta.

bài thơ này mình đã đăng trên fb bây giờ đăng vào đây. 13/10/2015

Mai Hoàng Nghi...Vương Nghi fb
Chưa phân loại
Uncategorized