Tiếng Sáo Trúc

Tác giả: Thiên Ân

TIẾNG SÁO TRÚC
Em thả âm thanh trầm bổng
Cảm xúc run run đôi tay
Mười ngón dịu êm mềm mỏng
Ngôn từ anh mọc cánh bay

Thoáng nghe một chùm say đắm
Vi vu... bí mật vén màn
Đôi chim nghiêng mình tổ ấm
Tiếng lòng khắc khoải mơn man

Tiếng sáo ngọt , say , mới, lạ...
Đưa anh vào chốn thiên đường
Nơm nớp , yêu đời hoa lá...
Ngập tràn biển mát yêu thương

Đôi khi , âm thanh nuối tiếc
Khổ đau gặm nhấm tuổi đời
Chầm chậm gieo lòng da diết
Khi ta với người ra khơi

Em vốn có làn hơi đẹp
DO , RE , MI , FA , SOL , LA...
Mắt anh mơ màng mở khép
Đôi môi bần bật , thiệt là...

Đây là nhạc cụ dân tộc
Ăn sâu gốc rễ cội nguồn
Đôi ta ngập ngừng leo dốc
Dừng chân gói ghém yêu thương

Độc tấu , song tấu , hòa tấu ...
Trái tim hơi thở trao nhau
Thương anh xin đừng ẩn giấu !
Kho tàng tình yêu nhiệm màu
Ngày 16/9/2021
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized