Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Lòng.

Tác giả: Nguyên Hữu

TIẾNG LÒNG
(Lục ngôn thể)

Huyền cầm độc tấu thất hoan ca
Vô tình theo gió bay xa
Trình bày bên em mong gửi mộng
Diễn đạt cạnh nàng muốn xe hoa
Sạch sẽ làn da hờn đôi mắt
Thơm tho suối tóc nức hương pha
Thánh thót cung tơ dâng niềm nhớ
Giận dỗi xuân rồi trách nữa ta...

25/02/2014
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Tiếng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tiếng (Haldy Lam)
  • Tiếng 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tiếng Ác Miệng Đời (Huỳnh Lâm Phong)
  • Tiếng Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tiếng Ai 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tiếng Ai 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tiếng Ai 4 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tiếng Ai Vọng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tiếng Anh Ngày Xưa (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Làng Tôi
  • 145 - Nói Với Chiếc Đồng Hồ
  • Xỏ Xuyên
  • Anh Muốn Gửi Nơi Em
  • Thế Giới Ảo
  • Hương Thi Giang
  • Trăng
  • Đọc Thơ Nhớ Tôi
  • Nước Mắt Ngày Xưa
  • Tàn Một Giấc Mơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Bình
  • Trí Minh
  • Diêu Linh
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
©2025 - CungThuGian.com